Kết quả tìm kiếm cho "mâu thuẫn ghen tuông"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 42
Ngày 16/11, Công an xã Châu Thành cho biết, đã phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng (sinh năm 1996, trú tại khu phố Minh Thành, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.
Trong không gian lặng im của phòng xử án, giọng nói nghẹn ngào của các bị cáo cất lên: “Xin lỗi…”. Những lời xin lỗi muộn màng vang vọng giữa tiếng nấc của người thân và ánh nhìn cảm thông của hội đồng xét xử. Phía sau bản án là sự ân hận khôn nguôi, là cái giá phải trả cho phút giây nông nổi.
Sau khi truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng đầu tiên đã ra tay giết chết người đàn ông trong phòng ngủ là một người nữ tuổi còn khá trẻ. Hai ngày sau đó (chiều 23/5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định và tiến hành bắt giữ thêm đối tượng nam thứ 2 có liên quan.
Ghen tuông khiến con người có những hành vi không kiểm soát được khi bị kích động, từ đó dẫn đến hậu quả đau lòng, như vụ án dưới đây.
"Mưa trên cánh bướm" với Tú Oanh đóng chính được nhận xét là tác phẩm độc đáo và sáng tạo về một cuộc đánh ghen kỳ lạ, có cả chất bi và hài kịch, xoay quanh thân phận của người phụ nữ tại Việt Nam.
Hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn ra phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn, hoạt động tinh vi. Để phòng ngừa các loại tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã cảnh báo người dân biết một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để có biện pháp phòng ngừa.
Vì sự nóng vội, thiếu suy nghĩ khi gia đình xảy những mâu thuẫn trong cuộc sống, cùng với sự ghen tuông mù quáng mà Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã xuống tay sát hại vợ mình là Lê Thị Cẩm (sinh năm 1982). Không chỉ bản thân gánh chịu tù tội, mà phần đời còn lại của Dũng phải chịu sự chỉ trích, oán hận của người thân. Trong đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai, cuộc sống của 2 người con đang tuổi trưởng thành.
Mùa xuân bắt đầu khi những nách lá bên trong thân cây cựa trổ mầm non lên cuộc thế. Đó như là sự khởi dậy của cuộc màu xuân sang, để rồi sẽ trải rộng ra đến ngút ngàn cây lá vườn Huế, rừng Huế, sông Huế... đầy ắp hương xuân trong mắt người.
Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
Chung sống như vợ chồng với Thái Cẩm Châu (sinh năm 1984, ngụ khóm 4) không được bao lâu thì Trần Văn Nam (sinh năm 1983, ngụ khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nảy sinh ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn thường xuyên. Châu và Thái Bảo Trân (sinh năm 2015, con riêng của Châu) bỏ về nhà cậu ruột Lâm Truyền Dân (sinh năm 1958, ngụ khóm 4). Bực tức việc Châu bỏ đi và có người đàn ông khác, Nam đã đến đốt nhà ông Dân, khiến mẹ con Châu và Trân tử vong.
Là những người hàng xóm, chơi chung như những người bạn, nhưng Huỳnh Văn Đông (sinh năm 1996, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lại vọng tưởng H.T.T.N (sinh năm 1997) có tình ý với mình. Mặc dù, N. đã có chồng nhưng Đông phát sinh tình cảm đơn phương, để rồi phạm tội.
Chưa bao giờ mạng xã hội lại hỗn độn như bây giờ, với nhan nhản nội dung lệch lạc được đăng tải dưới nhiều hình thức khác nhau. Đáng buồn là những nội dung được dàn dựng thành video ngắn, phim ngắn chứa đầy hình ảnh phụ nữ đánh mất những phẩm chất, đạo đức truyền thống; thay vào đó là cách cư xử, giao tiếp và quan niệm sống lệch chuẩn, trái với thuần phong, mỹ tục.